"Trời chỉ thách thức tấm lòng con người..."
Dù gặp nhiều khó khăn và thường xuyên phải đến bệnh viện, cặp vợ chồng trẻ Tô Ngọc Sơn và Trương Cẩm Vân (cùng sinh năm 1984) vẫn động viên nhau vượt qua số phận. Họ từng là biên phiên dịch tiếng Hàn, sống cùng con gái 1 tuổi tại Bình Thạnh, TP.HCM. Cuộc sống hạnh phúc của họ kéo dài 8 năm với 3 lần cầu hôn. Ngọc Sơn và Cẩm Vân quen nhau từ đại học, nơi Vân là lớp phó học tập và Sơn là bạn cùng lớp. Sau khi Sơn giúp Vân trong một buổi học thể dục, họ trở nên thân thiết hơn. Cuối cùng, sau 3 lần cầu hôn, Sơn mới nhận được sự đồng ý của Vân, nhưng vào năm thứ 3 đại học, Vân đã gặp tai nạn gãy chân.
Sơn luôn ở bên Vân, cõng cô đi học và đến lớp Kế toán, cảm nhận được sự mệt mỏi của mình. Tình yêu của họ âm thầm, nhẹ nhàng cho đến khi ra trường. Hai năm sau, Sơn ngỏ lời cưới Vân trong một buổi dạo phố, dự kiến vào ngày 10/10/2010, nhưng Vân từ chối vì muốn cả hai hoàn thành việc học. Một thời gian sau, Sơn nhắn tin cầu hôn lần nữa, bày tỏ mong muốn mang lại hạnh phúc cho Vân, nhưng cô vẫn từ chối vì bố mẹ không muốn cô lấy chồng xa.
Vân và Sơn đã chia tay khoảng 5 tháng do áp lực công việc và sự nhàm chán trong tình yêu. Sau khi chia tay, Sơn mời Vân đi xem phim và ngỏ lời cầu hôn lần nữa, nhưng Vân từ chối. Tuy nhiên, sau ba lần cầu hôn, Vân không còn lý do để từ chối và họ đã kết hôn vào ngày 12/12/2012 sau 8 năm từ bạn thành yêu. Cuộc sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc và nhanh chóng đón nhận tin vui có em bé. Trong thời gian Vân ốm nghén, Sơn luôn chăm sóc và làm hết việc nhà để Vân có thời gian nghỉ ngơi, thường nấu những món ăn mà Vân thích dù chưa từng làm trước đó.
Người vợ trẻ chia sẻ về quãng thời gian hạnh phúc khi mang thai, khi chồng thường xuyên đưa cô đi dạo, chụp hình và chăm sóc chu đáo. Anh tìm mua các món ăn bổ dưỡng, mát xa chân và lưng cho cô, trò chuyện với con và cho con nghe nhạc. Khi Vân sinh con, Sơn không kịp về nhưng đã xin phép sớm để đón đầy tháng con gái. Dù lần đầu làm cha, anh rất tận tâm trong việc chăm sóc con, từ giặt tã, ru ngủ đến nấu cháo và động viên vợ ăn uống để đủ sữa cho con.
Vân chia sẻ về việc đưa vợ con đi chơi để thay đổi không khí và lưu giữ những khoảnh khắc con lớn lên. Tuy nhiên, cuộc sống yên vui bị đảo lộn khi Sơn nhận tin bị ung thư lưỡi. Vào một thứ Hai bình thường, Sơn xin nghỉ để lấy kết quả xét nghiệm và phát hiện mình mắc bệnh. Sau khi đọc kết quả, cả hai đều choáng váng. Vân quyết định ra ngoài để xoa dịu tâm trạng, nhưng Sơn muốn đi cùng.
Anh nhanh chóng lấy áo khoác và mũ cho con, rồi cả ba chúng tôi rời khỏi phòng trọ chật chội. Giữa trưa nắng, chồng Vân bồng bé Nhím đi chậm rãi, còn Vân như người mất hồn, lảo đảo. Khi nghĩ đến việc vào bếp nấu cơm sau khi đi chợ, nhìn anh và con, nước mắt tôi cứ chực trào. Tôi không dám khóc thành tiếng. Dọn cơm ra, miếng cơm chưa kịp.










Source: https://afamily.vn/troi-chi-thu-thach-long-nguoi-201407060615198.chn